Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Ân Điển Trích dẫn


Trong chính Ngài, Đức Chúa Trời là tình yêu, qua Ngài, tình yêu được thể hiện, và bởi Ngài, tình yêu được định nghĩa và ân sủng  được khuếch đại ...

Cựu Ước được khải thị trong Tân Ước, Tân ước được giấu kín trong Cựu ước. Giêsu qua thập giá  Đấng Trung Gian. Nếu chúng ta không thể nhìn thấy những gì Giêsu đã làm, chúng ta không bao giờ có thể hiểu được Tân ước ... Khi chúng ta không nhìn ra Tân ước, chúng ta đã bỏ mất ân sủng của Ngài.


Ân điển không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể kiếm được hoặc mua. Không có cách nào khác để chúng ta có thể kiếm được hoặc xứng đáng được hưởng ân sủng của Đức Chúa Trời hơn việc chúng ta có thể xứng đáng được hưởng những hương vị của quả mâm xôi và kem hoặc kiếm được ngoại hình đẹp. Một giấc ngủ ngon  ân sủng và là những giấc mơ tốt. Mùi vị của mưa  ân sủng. Ai đó yêu thương chúng ta  ân sủng. Hầu hết tất cả chúng ta, sự chết của Ngài trên thập giá vì chúng ta  nguồn gốc ân sủng ...

Ân điển không chỉ đơn giản là sự khoan hồng khi chúng ta đã phạm tội. Ân điển  món quà ban khả năng của Đức Chúa Trời cho chúng ta để không phạm tội. Ân điển  quyền năng, không chỉ là sự tha thứ ...

Về sự cứu rỗi, đức thương xót nói” không có địa ngục”. Về sự cứu rỗi, ân điển nói, “có thiên đàng”.
A.H.