Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Leo Lên Cây Sự Sống


 [Tree+(2).jpg]
Đối nghịch của Luật pháp đức tin

Nếu bạn tuân thủ pháp luật, sẽ không có đức tin

Đối diện của công việc là
ân điển

Nếu bạn làm việc để xứng đáng được hưởng phước lành, ân sủng ngừng
tuôn chảy.

Đối nghịch của xác thịt là Đức Linh

Nếu bạn ở trong xác thịt của
mình, bạn không ở trong Đức Linh

Ga-la-ti 5:16 ~ 18
,
Vậy, tôi nói rằng, hãy nhờ Thánh Linh mà bước đi, thì anh em hẳn chẳng làm trọn tư dục của xác thịt. 17 Vì Xác thịt ưa muốn trái với Thánh Linh, và Thánh Linh trái với xác thịt, hai bên nghịch nhau, khiến cho anh em không thể làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng nếu anh em chịu Thánh Linh dẫn dắt, thì chẳng ở dưới luật pháp đâu

Bởi bây giờ,
sự tích cực tuyên xưng Lời Chúa là lối sống của chúng ta, và điều này là bằng chứng tuyệt vời rằng chúng ta đã được vũng lập trong Ân Sủng của Ngài với kiến ​​thức mc khải về sự công bình của Ngài. Được ăn từ cây sự sống là được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Đây là sống cuộc sống của Zoe, mà không có người nào có thể dạy cho chúng ta, ngoại trừ Đức Linh của Chân Lý. Con người có thể khẳng định cùng hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta các nguyên tắc hành động. Nhưng để thực hiện nguyên tắc, vẫn cần nhiệm vụ của Đức Thánh Linh. Hậu quả của việc Đức Thánh Linh này hướng dẫn cuộc sống là khám phá ra sức mạnh của Đức Chúa Trời tam nhất trong chúng ta và sự đồng nhất đúng dắn của chúng ta trong Đấng Christ.

1 John 2:27 ~~
 Sự xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con, chẳng cần ai dạy các con; song ơn xức dầu của Ngài dạy các con mọi sự, mà ơn ấy là thật, không phải dối, và theo như ơn ấy đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài thể ấy.”

Hãy có niềm tin và tin vào lời của
Đức Chúa Trời. Nếu Linh của Ngài (Cha), Đấng khiến Giêsu từ cõi chết (Con) đang sống trong bạn, thì Đấng khiến Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ cung cấp sự sống cho thân xác chết chóc của bạn qua Linh của Ngài (Đức Thánh Linh), Đấng đang sống trong bạn ( Rô-ma 8:11).

Chúa Giêsu đến để cung cấp cho chúng ta sự sống và
sự sống dư dật. Trên thập giá, trước khi Ngài đã bỏ mạng sống của Ngài, Ngài kêu lớn tiếng, "Đức Chúa Trời  tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Matthews 26:47) Chúa Giêsu kêu lớn tiếng Đức Chúa Trời  của tôi, Đức Chúa Trời của tôi, để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha của tôi, Cha của tôi ... và thậm chí chúng ta gọi cách êm dịu, Cha chúng ta nghe chúng ta vì những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn đều  con của Đức Chúa Trời. Vì anh em chẳng nhận lãnh linh của danh phận tôi mọi để lại sợ hãi, bèn là đã nhận lãnh linh của quyền làm con cái, và nhơn đó chúng ta kêu: "Aba, Cha!"." (Rô-ma 8 :15)

Chương 8 của Sách La Mã kết thúc với
việc không bị cách biệt khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời là Christ Giêsu, Chúa chúng ta (một lần nữa, đề cập đến thân vị của Giêsu)

Không ai có thể dạy cho chúng ta làm thế nào để leo lên
cây sự sống, ngoại trừ Đức Thánh Linh. Nếu con người có thể dạy cho chúng ta, thì cây mà chúng ta đang leo lên vẫn là Cây Kiến thức Thiện và Ác. Đây là nơi mà đức tin của chúng ta bước đến để tin tưởng vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Một lần nữa, đây vẫn không phải là đức tin của chúng ta, nhưng đức tin đến từ việc tin tưởng rằng Chúa Giêsu, Chúa chúng ta luôn luôn là tốt lành và trung chính, vì chỉ một mình Ngài, là tác giả và đấng kiện toàn đức tin của chúng ta.

Luôn luôn có một kỳ vọng tốt lành
về Đức Chúa Trời và biết rằng chúng ta là trong tay nhân từ của Ngài! Ân sủng của Đức Chúa Trời đã thi thố rộng rãi qua thân thể của chính Chúa Giêsu, và đã cung cấp cho chúng ta với một cách mới mẽ và sống động, bước đi trên con đường mới và sống, đây là những gì ân điển của Ngài dành cho ...
Ăn trái cây sự sống bằng cách sống trong linh hoà lẫn nầy—Linh Của Christ trong linh phàm nhân của chúng ta.- Hãy bước đi trong linh nầy mỗi ngày , mỗi giây phút., thì bạn vui hưởng được sự sống của ZOE.

A.H.