Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

CON NGƯỜI

[man+(2).jpg]

Con người giữ lại điều tốt nhất cho mình và chỉ ban cho những gì anh ta có thể đủ khả năng.
Đức Chúa Trời đã ban cho  ĐIỀU TỐt NHẤT từ thiên đàng.


Quy tắc  quy định được con người  đưa ra để anh ta thực hiện các biện pháp theo tiêu chuẩn của Đức  Chúa Trời.
Ân diển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo các mức lượng ban tứ của Christ.


Con người
 phía sau  tôn
 giáo trong việc tiếp cận Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đằng sau mối quan hệ trong việc tiếp cận con người.



Nghi lễ, điều lệ là của bạn cách phong phú thông qua các kiến thức về Tôn giáo.

Ân sủng và bình an 
thuộc về bạn cách phong phú thông qua các kiến thức về Đức Chúa Trời  về Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.


Tôn giáo làm cho 
những nơi bằng phẳng thành những chỗ cao  thấp, làm cho có cuộc sống nơi đỉnh cao và cuộc sống trong thung lũng, làm cho con đường ngay thẳng  trở nên quanh co và làm cho lồi lõm những gì Đức Chúa Trời đã làm cho trơn tru.

Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả các nơi cao trở nên bằng phẳng, các thung lũng được lấp đầy, làm ngay thẳng mọi nơi quanh co,  ngay cả những nơi gồ ghề đã được trở nên trơn tru.




Cả sự phát minh  tài sản của Tôn Giáocác vị thần 

Nhân loại 
vừa là sự sáng chế và tài sản của Đức Chúa Trời.




Trong tâm trí của Tôn giáo, các nhà lãnh đạo 
gần nhất đại diện cho Đức Chúa Trời.

Trong tâm trí của
Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu trực tiếp là đại diện cho nhân loại.



Tôn giáo giải trí  
nô dịch hóa con người bằng các quy tắc và các quy định để tạo ra phẩm hạnh tiến hành thông qua kỹ luật  sức mạnh ý chí.

Đức Chúa Trời đã giới thiệu sự đề khởi ​​của đức tin để hòa giải chính Ngài với con người. "Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ tội lỗi của thế giới."




Tôn giáo  xúc phạm Đức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của họ trong việc giữ gìn pháp luật và các quy định.
Đức Chúa Trời  xúc phạm tôn giáo bằng sự khôn ngoan của Ngài tại thập tự giá thông qua công tác HOÀN TẤT của Chúa Giêsu!



Thánh Vịnh
8: 3 ~ 4 Khi tôi xem xét các tầng trời  công việc của các ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao  Chúa đã thiết lập, loài người là gì Chúa lưu tâm, con trai của loài người là gì Chúa thăm viếng anh ta ?

Alan Hiu