Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Đấng Christ, Huyền nhiệm của Đức Chúa Trời

Con người đi đến trường học để tiếp thu kiến ​​thức. Thế giới đang tận dụng đầy đủ về cách cung cấp các nhu cầu này bằng cách thương mại hóa sự giảng dạy  chia sự giảng dạy  thành nhiều chủ đề  tất cả các đối tượng này được tìm thấy trong Thân Vị của Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, huyền nhiệm Đức Chúa Trời.






Trong Thiên văn học, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.


Trong Sinh học, Ngài đã được sinh ra mà không được thụ thai bình thường.


Trong Hóa học, Ngài đã hóa nước thành rượu.


Trong Vật lý, Ngài bác bỏ Luật của trọng lực khi Ngài lên trời.


Trong Toán học, 1 chữ thập + 3 
Cây đinh = 4 .

Trong Toán 
Cộng, Chúa Giêsu + Một cái gì đó = Không có gì. Chúa Giêsu + Không có gì = Tất cả mọi thứ!


Trong Y học, Ngài chữa lành người bệnh và chữa khỏi cho người khiếm thị  không cần 
phân phối một liều thuốc nào.


Trong Luật
Học, Ngài là tác giả.


Trong Kinh
tế học, Ngài bác bỏ Luật Quay trở lại sự giảm bớt bằng cách nuôi dưỡng cho 5000 người đàn ông với hai con cá  5 ổ bánh mì mà còn dư.


Trong Chính trị
học, Ngài  Vua của người Do Thái   bây giờ làm Vua của các vua, Chúa trên các Chúa.


Trong Tôn Giáo, Ngài là con đường chân lý và là sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ngài.


Trong đạo đức
học, chúng ta yêu thương bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước.


Trong Lịch sử học, Lịch sử  câu chuyện của Ngài.



Côlôse 2:
2 ~ 3: Mục đích của tôi là họ có thể được khuyến khích trong trái tim và hiệp nhất trong tình yêu, để họ có thể  đầy đủ sự phong phú của sự hiểu biết hoàn bị, để họ có thể biết huyền nhiệm của Đức Chúa Trời,  Đấng Christ,  trong Ngài ẩn giấu tất cả các kho tàng của sự khôn ngoan và kiến thức.

-Sưu Tầm