Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

ĐẤNG CHRIST LÀ PHẦN HƯỞNG CỦA CHÚNG TA TRONG THƠ 1 CÔ-RINH-TÔ

Môi-se đập Vầng đá
Thơ tín nầy tiết lộ cho chúng ta rằng chính Đấng Christ mà chúng ta được kêu gọi vào sự tương giao với Ngài thì tổng bao hàm. Ngài là phần hưởng do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta (1:2). Ngài là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như sự công nghĩa, sự thánh hoá và sự cứu chuộc cho chúng ta (câu 24, 30). Ngài là Chúa sự vinh hiển (2:8) cho sự vinh hoá của chúng ta (2:7; Rô. 8:30). Ngài là các sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời (2:10). Ngài là nền tảng độc nhất của kiến ốc Đức Chúa Trời ( 3:11). Ngài là tiệc vượt qua của chúng ta ( 5:7); bánh không men (5:8); thức ăn thuộc linh, thức uống thuộc linh và vầng đá thuộc linh (10:3-4). Ngài là Đầu (11:3) và Thân thể (12:12). Ngài là các trái đầu mùa (15: 20. 23), người thứ hai (15:47) và A-đam sau cùng (15:45) --và như vậy Ngài trở nên Linh ban sự sống (15: 45) hầu chúng ta có thể tiếp
nhận Ngài vào trong chúng ta làm mọi sự của chúng ta. Đấng tổng bao hàm nầy, với các sự phong phú của ít ra 20 chi tiết, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta như là phần hưởng để chúng ta vui hưởng.
   Chúng ta nên tập chú vào Ngài, không chú ý bất cứ nhân vật nào, điều nào, hay sự việc nào khác hơn Ngài. Chúng ta nên chú ý Ngài như trung tâm độc nhất của chúng ta, do Đức Chúa Trời ấn định hầu mọi nan đề giữa vòng các tín đồ được giải quyết./.