Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

THỜI ĐẠI THUỘC HỒN NẦY


Các tính năng tăng cường vốn có trong tất cả các lĩnh vực
: vật lý, siêu hình, và thuộc linh. Trong tự nhiên, mùa gặtsự tăng cường của một quá trình. Kết cuộcsự gia công hay sự phát triển đầy đủ những gì vốn có ở ban đầu. Chúng ta đang sống trong một thời đại, khi trong mỗi lĩnh vực, quá trình này đã đạt đến một tỷ lệ rất lớn. Nó không phải là tiềm năng mới. Tất cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy hôm nay chỉ là sự khám phá ra những gì đã có mặt trong tất cả các thời kỳ trước. Ví dụ, năng lượng nguyên tử không phải là một cái gì đó mới được tạo ra trong thế kỷ XX. Nó đã có ở trong cơ cấu của những sự vật từ ban đầu; nó chỉ được phát hiện chiếm đoạt được trong thế kỷ XX này.


Điều này cũng đúng trong tất cả các
sự kết nối khác. Tội lỗi  không phải là điều mới, nó có trong bản chất của con người. Nếu tội lỗi được bày tỏ mạnh mẽ hơn và rộng rãi hơn và thể hiện cách ác độc hơn, thì đó chỉ là sự phát triển đầy đủ những gì vốn là "nguồn gốc".

Chúng ta đang sống trong một thời
kỳ khi yếu tố thuộc hồn trong vũ trụ này và trong sự sáng tạo đang biểu hiện chính nó theo các tỷ lệ khổng lồ. Nếu chữ 'thuộc hồn’ (tâm lý) có nghĩa là  hồn; và nếu hồn có nghĩa là trí não (lý luận), cảm giác (tình cảm), và ý muốn (ý chí), khi đó nó có thể được nhìn thấy hồn người được phát triển đến một mức độ thống trị thế giới nầy trong mọi lĩnh vực. Đúng là chiếc bánh xe này đôi khi phát triển thành một chỗ phình to ở một trong ba phần của nó, hoặc thậm chí cả hai, và bánh xe trở nên không cân bằng. Tình cảm và ý muốn có thể sẽ trở thành không tương xứng. Đôi khi lý do mất kiểm soát và chiếm ưu thế. Nhưng khi chúng tôi đã nói tất cả những gì có thể được nói về vấn đề này, chúng ta hãy vội vàng nói thêm rằng tất cả điều này chỉ là bản ngã của con người.


Đó là những gì Kinh Thánh Tân Ước gọi là "người tự nhiên". 
Các dịch giả đã diễn đạt nó cách trực tự, bởi vì nó âm thanh kỳ lạ khi dịch theo nghĩa đen và nói "thuộc hồn", hay "người thuộc hồn '.Điều này có thể là một biện pháp đơn giản hóa, nhưng cũng có thể là lời chú thích một vấn đề rất nghiêm trọng. Lời chú thích có thể làm suy yếu và che giấu sự tương phản theo ngữ cảnh giữa những bài này và thể loại của nhân loại và đó là người mà thuộc linh ", hay" người của linh”.


Sự khác biệt của chủng loại,
và “những loài được theo dõi dấu vết khi quay trở lại buổi ban đầu cuộc sống con người. Nếu "Đức Chúa là Linh" như Chúa Giêsu khẳng định, nếu chỉ có linh mới có thể giao tiếp với Ngài, và Ngài tiếp xúc với linh, như Chúa Giêsu cũng tuyên bố (Giăng 4:23,24), và sự thật Đức Chúa Trời bước đi và nói chuyện với con người trước khi anh ta đã vi phạm và tách mình ra khỏi Đức Chúa Trời, điều đó  không chỉ ý nghĩa vững chắc của toàn bộ Thánh Kinh, nhưng cũng là sự giảng dạy rõ ràng về Lời của Đức Chúa Trời về lịch sử rằng sự chấn thương và chia ly đã diễn ra trong những gì người đàn ông sau đó, có nghĩa là, trong lĩnh vực linh của anh ta.

 Trước đây Ông ta đã một người đàn ông ưu việt của linh, mà theo đó tất cả các sự truyền thông của ông và quyền tể trị trên ông đều được Thiên Chúa thi hành. Nếu linh đã bị vi phạm, hoặc con người như một người đàn ông của linh đã được thay đổi, sau đó con người đã trở thành một trật tự của sự hiện hữu được thay đổi, và đó là, một con người của hồn, với linh của mình đóng lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi là "cách xa với Đức Chúa Trời". Do đó, ông trở thành một con người thuộc hồn và thuộc thể, hay loài khác, với linh của mình bị vô hiệu hóa trong các chức năng thực sự của nó.

Vì vậy,
con người, trong “sự sa ngã”, tách khỏi sự liên hiệp thực sự của mình với Đức Chúa Trời để bước vào trong chính mình, trong cái tôi của mình, và từ đó con người hoàn toàn thuộc về tâm trí, các cảm xúc, và các quyết định và ý muốn tự nhiên. Tính chất và hậu quả có thể được nhìn thấy khá rõ ràng trong thực tế là, để làm gián đoạn mối quan hệ thực sự bình thường với Đức Chúa Trời cho tất cả các mục đích và lợi ích thần thượng, Sa-tan đưa các cuộc tấn công của hắn tại điểm hồn người: thứ nhất, lý trí” Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi...? ",;sau đó, tấn công cảm giác -" trái cây đó bộ ăn ngon ". Rồi đó ý muốn sẽ theo sau lý trí và cảm xúc đã được đưa vào hành động, sự lựa chọn và hành động. Điều này đã thay đổi thứ tự của bản chất của con người, và, như chúng tôi đã nói,  làm anh ta thành một loại khác hơn hạng loại Đức Chúa Trời tạo nên anh ta.


Điều này, sau đó là sự khởi đầu
; con người đã trở thành một sinh vật tâm lý, thuộc hồn cách ưu việt. Diễn trình đang tiến tới với sức mạnh và phạm vi ngày càng tăng. Cả thế giới thương mại được xây dựng dựa trên tính chất này. Mỗi bản quảng cáo có chứa ba tính năng - lý do tại sao, hấp dẫn về lợi ích thế nào  sự nắm bắt của hành động. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực khác, một  hồn lực do Sa-tan-truyền cảm hứng và năng lực là phương pháp của hắn kiểm soát vương quốc hắn đang nắm giữ.

Trong thời đại chúng ta
, nguyên tắc của chế độ độc tài "đã đạt tới mức bất thường. Chúng ta đã thấy những con người đàn ông có hồn lực hầu như càn quét các quốc gia vào cơn lốc của cuộc tàn sát và phá hủy không thể diễn tả được. Chúng tôi đang nhìn thấy một phong trào nhanh chóng và không kiềm chế hướng về "Antichrist", đó là, siêu nhân ", người đàn ông hoặc hệ thống của sức mạnh tâm lý, bắt chước các phép lạ các điều siêu nhiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả về điều này. Nhưng đối với thời hiện tại này, chúng tôi có hai điều trong tâm trí, sự phát triển nầy như là một tăng cường những gì đã xảy ra qua Sa-tan ngay từ ban đầu, đưa ra bằng chứng rất mạnh mẽ của vụ thu hoạch được đẩy nhanh khi lưỡi liềm sẽ đưa vào cánh đồng của nhân loại này và nó sẽ được cắt bỏ đi. Sự tăng cường trong bất kỳ lĩnh vực nào luôn luôn là một cảnh báo. Sự bất thường luôn luôn là một triệu chứng nguy hiểm trong Thân thể tập thể.


Nhưng sự nhấn mạnh đặc biệt của chúng tôi là cần phải lưu ý rằng có, và sẽ
, một cuộc xâm lược ngày càng tăng của nhân vật thuộc hồn và thần kinh này vào các lĩnh vực của “cơ đốc giáo . Đặc biêt, chúng tôi đã thấy điều này trong thế kỷ vừa qua trong các vấn đề của lý trí hay chủ nghĩa thuần duy lý. Sự lên ngôi của "chủ nghĩa tự do", chủ nghĩa duy lý, và sự phán xét con người trong những gì thuộc về Đức Chúa Trời đã thực hiện một số lượng thiệt hại không đo lường nỗi đến đời sống thực sự trong Đức Linh, và đã gần như hoàn toàn loại bỏ sự siêu nhiên, đặc biệt là trong vấn đề tái sinh; tất nhiên, là sự tân sinh của linh con người.

Trong công việc của Đức Chúa Trời, sự kiểm soát quá thường xuyên của con người chuyên quyền và mạnh mẽ cách bất thường đã được khẳng định; đưa tất cả mọi thứ và tất cả mọi người theo một chủ độc đoán thống trị theo tính pháp lý. Nhưng chúng ta đang nhìn thấy một số lượng to lớn của sự hấp dẫn cho hồn người theo dòng cảm xúc của mình, cặp với nhiều sự giả mạo của sự siêu nhiên. Tất cả những điều này đang dẫn đầu, vì Ma Quỉ đang muốn có nó, làm nhầm lẫn trong những gì thuộc về Đức Chúa Trời, và một số lượng không nhỏ làm Chúa mất uy tín. Tất cả các người cung phụng lời nên nghi ngờ và sợ hãi điều nầy. Bất cứ điều gì bất thường, làm thúc đẩy điều đó đến một cực độ, nên được nghi ngờ và lo sợ. Đó là cách kẻ lừa dối và kẻ mưu toan lớn làm cho lẽ thật mất uy tín và đem lại sự sỉ nhục cho Danh của Chúa.

Sớm hay muộn
thì sự khẳng định bất thường nầy của hồn lực sẽ mang lại phán xét báo ứng, như chúng ta đã thấy trong cả lịch sử Kinh Thánh và trong thời gian gần đây qua trường hợp của “các nhà độc tài. Bệnh viện tâm thần của chúng tôi kể một câu chuyện thương tâm trong vấn đề này, và có quá nhiều người, có  dự kiến cho bản thân rất nhiều, cho cái tôi của họ, vào những thứ thần thượng, là những sự sụp đổ tâm t, thần kinh, và thuộc linh. Điều này có thể có trong tất cả nhân cách của con người.


Sau
-lơ của Tarsus có thể một trường hợp rất thực tế trong điểm nầy, vì ông đã có năng lực và sức mạnh như vậy của hồn cách tự nhiên. Các biện pháp phòng ngừa của Chúa cho ông là sự phá vỡ ... e rằng tôi quá tự tôn cao quá mức...". Chúa nhìn thấy trước rằng cần có rất nhiều vật nặng đển dằn xuống trong cuộc đời Phaolô để giữ ông cân bằng và chỉ di chuyển bằng cách phụ thuộc vào Đức Chúa Trời


Sự phá vỡ là một biện pháp bảo vệ lớn chống lại chính chúng ta và Ma Quỉ. Chúa không bao giờ cung cấp cho sự tự túc của chúng ta, và chắc chắn không bao giờ làm bất cứ điều gì để thổi phồng chúng ta. Thay vào đó, theo cách khác. Christsự bù đắp cho chúng ta thay thế Antichrist và điều đó có nghĩa  Christ  phải trở thành sức mạnh, sự khôn ngoan, và sự hiểu biết duy nhất của chúng ta


Chúng tôi đã giải quyết toàn bộ vấn đề này
cách đầy đủ hơn nhiều trong cuốn sách của chúng tôi, nhan đề  Con người là gì?, nhưng có một chỗ và cần lời bổ sung nầy.


H
ễ ai  đọc bài nầy  anh ta hãy lưu ý.