Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Andrew Bonar(1810-1892)



Andrew Alexander Bonar sanh tại Edinburgh ngày 29 tháng 5 năm 1810, và qua đời ngày 30 tháng 12 1892 tại Glasgow, là một người cung phụng Lời của Hội thánh tự do Scotland và em trai út của Horatius Bonar.

Ông học tại Edinburgh, là
người cung phụng Lời tại Collace, Perthshire, năm 1838 đến năm 1856 ,cả trong  Hội thánh của Scotland và Hội thánh tự do Finnieston, Glasgow, từ năm 1856, mãi cho đến ngày ông qua đời. Ông gia nhập Hội thánh tự do trong năm 1843, và làm Tổng quản nhiệm vào năm 1878. 

Ông đã được đồng nhất với các phong trào phục hưng và Tin lànhbám sát giáo lý tiền thiên hi niên. Cùng với Robert Murray McCheyne, ông đến thăm Palestine vào năm 1839 để tìm hiểu tình trạng của người Do Thái ở đó. Trong chuyến thăm của Dwight L. Moody đến Anh quốc vào năm 1874 và 1875, Moody đã được Bonar chào đón nồng nhiệt , mặc dù sau này ông nhận được những lời chỉ trích đáng kể từ các người cung phụng khác của phái trong Hội thánh tự do.


Tác phẩm

 
* Tường trình cuộc thăm dò người Do Thái từ Hội thánh của Scotland, năm 1839

 
* Kỷ niệm Và Bút tích của Robert Murray McCheyne (1845)

* Tiểu sử của Robert Murray M'Cheyne

 
* Bình luận về Lê-vi ký, (1846)

 
* Sự cứu chuộc gần đến, một luận án  bảo vệ sự hiện đến của tiền thiên hi niên (1847)

 
* Sự phát triển của Antichrist

 
*Cuộc đời và lao tác của Asahel Nettleton, viết chung với Bennet Tyler.

 
* Đấng Christ  và  Hội thánh của Ngài trong  Thi thiên (1859)

Bonar cũng hiệu chính Các bức tcủa Samuel Rutherford (1863), và đã viết nhiều truyềnđạo đơn, tờ rơi, và các tiểu sử nhỏ.

Marjory
, con gái của ông, chỉnh sửa Nhật kí và các thư của ông, và các sự kỷ niệm của ông, là tác phẩm, “Các suối nước thuộc thiên”, ghi lại các phần lựa chọn từ cuốn nhật ký, thư từ của ông, và bài giảng, và một tác phẩm khác “Các giếng nước bên đường , ghi lại các suy nghĩ vào buổi tối ngày Sa-bát, được lựa chọn từ các tác phẩm của ông và bài giảng.

Một ấn phẩm
đã được xuất bản có chứa đựng Nhật ký và Thư từcác kỷ niệm, nhan đề “Andrew Bonar: Nhật ký và cuộc sống